Một đoạn video được đăng tải trên Youtube của The Play – cơ quan đại diện cho Zeus, cho biết bên T1 đã có “1 đề nghị không thể chấp nhận được”.
Trong giai đoạn cuối năm vừa rồi, những thông tin về việc Zeus chính thức rời khỏi T1 để đến bến đỗ mới HLE đã tạo nên một làn sóng drama thời gian dài trong cộng đồng game thủ LMHT.

Gần đây, trong lúc những vấn đề trong nội bộ T1 như đối xử tuyển thủ đang không được lòng người hâm mộ lắm, thì một tình tiết mới lại bất ngờ được khui ra bởi chính cơ quan đại diện của Zeus – một trong những nhân tố chính drama cũ.
Cụ thể, trong một đoạn video được đăng tải trên Youtube của The Play – cơ quan đại diện cho Zeus, một số vấn đề trong cuộc chuyển nhượng ồn ào này đã được sáng tỏ :
Theo đó, giám đốc điều hành của THE PLAY, Kang Beomjun, đã tuyên bố: “Vào tháng 11 năm ngoái, chúng tôi đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Thể thao điện tử eSports và chờ phản hồi về việc xác minh và đính chính thông tin sai lệch. Tuy nhiên, những suy đoán vô căn cứ về Zeus vẫn tiếp diễn.” Ông nhấn mạnh: “Người phá hỏng cuộc chia ly đẹp không phải là Zeus.“
Ông Kang cũng khẳng định: “Cả Zeus và gia đình cậu ấy đều muốn làm sáng tỏ sự oan ức này.“
Tổng quan thì THE PLAY cho biết một số thông tin chủ yếu như sau :
Phí đàm phán giữa THE PLAY và Zeus là 0% (do vậy ý kiến cho rằng THE PLAY thúc đẩy Zeus rời T1 gia nhập HLE vì tiền là thiếu thuyết phục)
Về đề nghị của 2 bên thì CEO Joe Marsh bày tỏ sự thất vọng rằng trong quá trình đàm phán, không có đủ các đề nghị giữa hai bên. Điều này khiến cộng đồng nghĩ rằng T1 để mất Zeus vì THE PLAY không nghiêm túc trong việc thương lượng.

Tuy nhiên, theo nội dung tin nhắn được đính kèm, THE PLAY đã gửi đề nghị đầy đủ trong giai đoạn Zeus thành FA và duy trì liên lạc với bộ phận đàm phán của T1. Tuy nhiên, phía T1 không phản hồi rõ ràng. Và một phần cũng vì “lời đề nghị ban đầu của T1 không tương xứng với một tuyển thủ từng đóng góp vào hai chức vô địch CKTG.”
Trước khi quyết định chốt HLE, phía T1 và THE PLAY đã nhiều lần đưa ra đề nghị và phản đề nghị. Thậm chí, Zeus cũng đã trực tiếp gọi điện cho đại diện đàm phán của T1. Toàn bộ quá trình này đều có bằng chứng được ghi lại qua các cuộc trao đổi. Tuy nhiên, do hai bên không tìm ra tiếng nói chung nên đành như vậy.

Về deadlines chốt tuyển thủ vào 3 giờ chiều ngày 19 tháng 11, THE PLAY giải thích rằng đây là deadlines cuối của HLE để nhận phản hồi từ tuyển thủ. Trong khi đó thì vào lúc 1:32 chiều T1 chỉ gửi tin nhắn với nội dung “đây là đề nghị cuối cùng” và nhấn mạnh rằng “sự kiên nhẫn gần như đã cạn kiệt” nhưng bên phía THE PLAY không thể đồng ý.
Từ góc độ của T1 họ chỉ cần cạnh tranh với HLE đến 2:59 chiều, nhưng từ 3:01 chiều, đối thủ cạnh tranh của họ không còn nữa, họ sẽ có lợi thế đàm phán không ít. Nếu THE PLAY và Zeus tiếp tục đợi T1, họ sẽ vào thế bất lợi.

Dù vậy, Zeus đã có xin phép HLE lùi thời hạn thêm 30 phút để trực tiếp trao đổi qua điện thoại với đại diện đàm phán của T1. Dù đề nghị tài chính mà T1 đưa ra thấp hơn so với các đội khác, Zeus vẫn sẵn sàng ở lại miễn là thời hạn hợp đồng được điều chỉnh phù hợp. Cuộc đàm phán qua điện thoại kéo dài đến 3:30 chiều, nhưng hai bên không thể tìm được điểm chung nên cuối cùng HLE thành công chiêu mộ Zeus.
Cuối cùng THE PLAY cho biết T1 đã có 1 lời đề nghị “không thể chấp nhận được” dẫn đến việc dù Zeus thật sự muốn ở lại T1 nhưng cậu không thể xuôi theo hợp đồng do phía T1 đưa ra.
Có thể bạn muốn xem thêm: Gumayusi thắp lên hy vọng về skin T1 Galio giữa tin đồn Faker chọn Yone
Bên cạnh đó, về lời xin lỗi mà cộng đồng mạng hiểu lầm là “nhận sai”, THE PLAY cho biết đây là một tin nhắn được gửi theo yêu cầu của cha Zeus nhằm “kết thúc mọi chuyện một cách tốt đẹp” chứ không phải một phản hồi chính thức của phía THE PLAY về tranh cãi. CEO T1 Joe Marsh đã hiểu nhầm ý này.
Phía THE PLAY tuyên bố rằng ngay khi sự việc này xảy ra, họ đã yêu cầu Ủy ban Thể thao điện tử Hàn Quốc để thông cáo về những thông tin sai lệch, nhưng vẫn chưa có phản hồi cho đến tận bây giờ, vì vậy cuối cùng họ đã tìm đến cách đăng tải video này. Phía đại diện của Zeus cũng tuyên bố đã gửi các bằng chứng lên cho Ủy ban Thể thao điện tử và sẽ chờ phán quyết, nhưng sẵn sàng tung hết bằng chứng rõ ràng nếu vẫn có những thông tin sai lệch bị lan truyền rộng rãi.