Hãy cùng bước vào phỏng vấn nhanh 2 tuyển thủ Aress và Eddie sau lượt trận bất ngờ này nhé.
Như vậy là 2 trận đấu đầu tiên của Playoffs LCP 2025 Season Kickoff đã diễn ra, tất nhiên trận đấu dễ dàng giữa MVKE và SHG không có gì đáng nói vì diễn ra khá một chiều. Thay vào đó chúng ta sẽ tập trung vào nội chiến VCS một lần nữa giữa TSW và GAM, khi cách đây vài ngày trong những trận cuối của vòng bảng thì TSW đã dễ dàng đánh bại GAM với tỉ số 2-0.
Ấy vậy mà khi bước vào playoffs thì GAM ngay lập tức thể hiện một bộ mặt rất khác và họ phục thù thành công TSW với tỉ số tương tự tuần trước 2-0 và qua đó giành tấm vé còn lại để đi tiếp.
Hãy cùng bước vào phỏng vấn nhanh 2 tuyển thủ Aress và Eddie sau lượt trận bất ngờ này nhé.
Phỏng vấn Aress
Đầu tiên, mình xin chúc mừng trận thắng vừa rồi của GAM. GAM Playoffs luôn được cộng đồng đánh giá rất khác với GAM vòng bảng, hôm nay các bạn có thấy mình đánh rất khác hay không?
Mình nghĩ là trận đấu nào với team cũng quan trọng, nhưng mà khi bước vào Playoffs mà mỗi người còn 1 mạng thôi nên dĩ nhiên bọn mình sẽ đánh rất là tập trung. Vòng bảng thì bọn mình còn test đội hình hay test chiến thuật, nhưng vào đây rồi thì phải đánh chắt chiu hơn để mong có được chiến thắng và đi sâu
GAM hay bị nói là càng bị dồn vào chân tường thì sẽ càng mạnh hơn, các bạn có cảm nhận được điều đó vừa rồi hay không.
Cũng có thể nói là như vậy.
Các bạn thể hiện rất khác, vậy thì team đã học hỏi được điều gì xuyên suốt vòng bảng vừa rồi để có sự cải thiện đó.
Team mình đã để thua rất nhiều trận vòng bảng, vậy nên việc xem lại các trận đấu đó đã giúp team nhìn lỗi sai của mình và nhận ra các đội hình có thể đánh được. Khi vào playoffs thì bọn mình đúc kết kinh nghiệm từ đó ra, nghe theo lời HLV và triển khai thôi.
Các team còn lại thì bạn nghĩ là ai sẽ là đối thủ khó nhất (hay tuyển thủ nào), và bạn muốn đối đầu với ai nhất nếu được tự do chọn?
CFO, Talon hay MVKE và cả GAM nữa đều là các đội rất mạnh nên mình đánh giá tất cả đều ngang nhau. Về phần tuyển thủ thì tất cả tùy vào phong độ của họ trong ngày đó mà thôi.
Có thể bạn muốn xem thêm: LMHT: Tiếp tục câu chuyện về rương Hextech, cộng đồng mod luôn skin mới cho Mordekaiser
À *cười*, có lẽ đội tuyển mà mình muốn gặp nhất chắc là Talon, vì họ là “anh em” với GAM mà. Còn có cơ hội gỡ gạc lại trận thua trước nữa.
Cảm ơn, chúc bạn thi đấu tốt trong trận đấu kế tiếp.
Phỏng vấn Eddie
Chào, rất tiếc là TSW đã phải tạm biệt LCP rồi. Bạn chắc không lạ gì sức mạnh của GAM playoffs, vậy họ thể hiện điều đó như thế nào.
Họ đánh rất chắc, không hề cẩu thả để đạt từng mục tiêu đề ra. Chiến thuật của họ cũng rất nhuần nhuyễn, ổn.
Vừa gặp nhau tuần trước và TSW đã thắng 2-0, thành viên nào của GAM cải thiện nhất trong trận đấu ngày hôm nay để họ phục hận.
Mình nghĩ là Kiaya và Aress, cả 2 người đã gây không ít khó khăn cho team mình.
Bạn thấy họ đã thay đổi gì để làm được điều nào?
Họ đã thể hiện ở mục giao tranh, tập trung vào mục tiêu tốt hơn.
Ở ván 2 team sử dụng combo Orianna cộng nhiều tướng lao vào nhưng không vận hành được, bạn nghĩ chiến thuật bắt đầu không ổn từ lúc nào.
Mình nghĩ là giây phút cạnh tranh con rồng thứ 3, cả team lúc này quá vội vã vì áp lực mục tiêu dẫn đến việc để GAM cướp rồng được. Lúc này thế trận mới từ từ trở nên không ổn, trước đó cả 2 bên vẫn khá cân.
Bạn thấy mùa giải đầu tiên của LCP được tổ chức thế nào so với VCS.
Về quy mô thì do 3 khu vực gộp lại nên có vẻ LCP lớn hơn nhiều so với VCS, tuy vậy có điều mình thấy là sân khấu vẫn hơi nhỏ.
Bạn có thể kể về vài kỷ niệm gì đó đáng nhớ trong giải đấu này hay không
Có lẽ thứ đáng nhớ nhất là cái lạnh ở đây, khi từ lúc qua đến giờ team bệnh suốt. À có lẽ kỷ niệm đáng kể nhất trong cả giải vừa rồi có lẽ là lúc thắng được CFO, bọn mình rất là vui hôm đó luôn, và vui nhất trong cả hành trình LCP này.
Cảm ơn, chúc bạn và TSW sẽ có thành tích tốt hơn trong các giải đấu sau.