Trang chủ » Giải Trí » Spoiler Jujutsu Kaisen chap 262 (phần 2): Sukuna chuẩn bị ăn trọn Hư Thức Tử của Gojo

Spoiler Jujutsu Kaisen chap 262 (phần 2): Sukuna chuẩn bị ăn trọn Hư Thức Tử của Gojo

Team XemGame | 04/07/2024 14:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong những diễn biến của Spoiler Jujutsu Kaisen chap 262 sau khi tác giả đã nghĩ bệnh xong, Sukuna đang chuẩn bị ăn trọn đòn Hư Thức Tử.

Trong 2 tuần trước, chúng ta chỉ được đọc vài trang của Spoiler Jujutsu Kaisen chap 262 rồi phải cắt ngang vì vấn đề sức khỏe của tác giả. Đến nay, thì sau thời gian dưỡng bệnh thì GeGe đã quay trở lại cùng chap 262 hoàn chỉnh.

Hãy cùng xem Yuta trong xác của Gojo sẽ ứng phó thế nào trước Nguyền Vương Sukuna :

Có thể bạn muốn xem thêm: Spoiler Jujutsu Kaisen chap 262: Cuộc chiến bị gián đoạn vì sức khỏe của tác giả

Tiếp tục diễn biến của Spoiler Jujutsu Kaisen chap 262 khi Rika đang ôm xác của Yuta, chúng ta chuyển cảnh lại cuộc chiến. Cả 2 vẫn chỉ trao đổi quyền cước mà thôi, Yuta nghĩ thầm :”Rika không đi theo xác thầy Gojo được, nên mình chỉ có thể dùng Vô Hạ Hạn.”

YUTA: Sukuna không dùng được đòn Cắt thế giới khi tay trái của hắn đã mất, nên ngoại trừ Cường Hóa Lãnh Địa hắn sẽ không có cách nào khác vượt qua Vô Hạ Hạn.

Ở các trang tiếp theo, cả 2 vừa suy nghĩ vừa trả đòn

YUTA: Có vẻ ta đang có lợi thế hơn

SUKUNA: ?

YUTA: Mình đã phán đoán sai hắn xa như thế nào, đúng như hồi tập luyện bằng cách đổi cơ thể

YUTA: … Tay chân của thầy Gojo dài quá

YUTA: Nhìn bên ngoài thì  thuật thức Vô Hạ Hạn của Gojo quả thật là vô địch nhưng…. nó phức tạp hơn mình nghĩ. Nên chỉ hoán đổi 1 lần rồi luyện thì khó thành thục được.

SUKUNA (nghĩ): Hắn bắn trượt

YUTA: !!

YUTA: Mình hiểu tại sao cần Lục Nhãn để đi cùng Vô Hạ Hạn rồi

GOJO (hồi tưởng): Mọi việc đều sẽ ổn, Thầy là người mạnh nhất mà.

YUTA: Thầy phải mạnh như thế nào mới nói tự tin thế?!

SUKUNA (nghĩ): Có vẻ như hắn không thể làm quen được thuật thức này.

SUKUNA: Tới giờ mà mi vẫn có thời gian mơ mộng à.

SUKUNA: Kenjaku đã nói cho mình biết Thuật Thức Sao Chép của Yuta, hắn sẽ cần tiêu thụ một phần cơ thể của mục tiêu thông qua Rika. Nhưng con Chú Linh đó sau không đi cùng cơ thể này? Vậy thì hắn có dùng được các Thuật Thức khác hay không?

SUKUNA: Nhưng dù có thể dùng, thì mình cũng đã nắm kha khá về chúng để có cách ứng phó. Vậy thì ở thời khắc này, chỉ phải đối phó Vô Hạ Hạn thôi.

SUKUNA: Mình biết Yuta có thể dùng nhiều Thuật Thức trong Lãnh Địa, nhưng hiện tại trong xác Gojo thì hắn chỉ còn Vô Hạ Hạn thôi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là hắn duy trì đến mức nào, hắn có thể tiếp tục trong xác Gojo khi Thuật Thức Kenjaku hết thời gian không?

SUKUNA: Trong tình huống đó, hắn định sinh tử chiến bằng cái xác của Gojo. Vậy thì thứ mà hắn định làm là …..

GOJO (hồi tưởng): Khả năng điều khiển chú lực của em tệ quá Yuta ạ. Kusakabe chưa từng nói với em thứ này à?

MAKI: Thầy lúc nào cũng khó tính với cậu thế Yuta!

PANDA: Và là người duy nhất thầy khó tính thôi!!

INUMAKI: Cá hồi!

YUTA (ở hiện tại): Mình hiểu rồi… mình đã xem xét ký ức của thầy Gojo từng cái một

YUTA bắt đầu niệm khởi thức của Hư Thức Tử. Sukuna lao lên quyết ngăn chặn, Yuta bị đánh văng ra. Sukuna muốn bồi theo để kết thúc.

Nhưng lúc này một âm thanh vang lên, “Dừng lại” – phát ra từ một chiếc máy thu âm. Ở trang kế tiếp, Sukuna nhận ra đấy không phải là Chú Thuật copy mà là thuật hàng thực do Inumaki dùng.

Bản thân của Inumaki cũng khá thê thảm khi vận dụng chú lực để dừng Sukuna lại, nhưng đó là quá đủ và quá đẹp khi Yuta đã đứng lên và có thời gian niệm Hư Thức Tử rồi còn Sukuna thì đang đứng ngay trước mặt cậu :

Đề tựa của biên tập cuối chap : “Sử dụng Thuật Thức tối thương của Thầy”, tuần sau vẫn có chương mới.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày