Trang chủ » Giải Trí » Spoilers Jujutsu Kaisen 268: Sukuna bị đánh bại triệt để, Megumi an toàn tách ra

Spoilers Jujutsu Kaisen 268: Sukuna bị đánh bại triệt để, Megumi an toàn tách ra

Team XemGame | 29/08/2024 12:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong những diễn biến của Spoilers Jujutsu Kaisen 268, Sukuna và Megumi tách ra an toàn và Nguyền Vương đã tan biến thật sự.

Jujutsu Kaisen arc kết thúc đã kéo dài đủ lâu để có một cái kết toàn diện, thỏa mãn độc giả. Theo đó với việc thả hint Megumi vẫn còn phần nào đó kiểm soát cơ thể Sukuna trong 266 và sự trở lại của Nobara trong 267, thì những Chú Thuật Sư còn lại của Chú Thuật Cao Trung đang chuẩn bị tung đòn tối thương để tiễn Chú Vương về địa ngục.

Hãy cùng xem những diễn biến của Spoilers Jujutsu Kaisen 268 – H5 Màn dưới đây :

Khởi đầu chương, là một cuộc trò chuyện giữa Sukuna và Megumi dưới dạng linh hồn. Trong khi Sukuna liên tục chỉ trích Megumi về những tội lỗi mà cậu đã phạm phải trong lúc bị Sukuna chiếm xác như giết chính chị gái, từ chối sự giúp đỡ của Yuji, ngay cả cậu nhóc mà Megumi cố cứu cũng đã giết cả ngàn người. Sukuna kêu gọi Megumi từ bỏ đi, và toàn diện để lại thể xác cho hắn sử dụng

Tuy vậy Megumi cho rằng Sukuna thật thảm hại khi cố gắng làm mọi chuyện theo cách này, hắn chỉ còn 1 ngón tay còn lại nhưng đang bị đánh đập liên tục, nghĩa là không còn cách nào chuyển hóa bản thân thành Chú Vật nữa. Yuji chỉ còn cách việc xóa sổ triệt để Sukuna một chút nữa thôi khi Megumi giải thích rằng khi 19 ngón tay biến mất, 1 ngón còn lại không đủ để chứa cả linh hồn Sukuna.

Megumi kết luận rằng Sukuna đang sợ cái chết hiển nhiên trước mắt, nhưng ngay từ đầu hắn đã không sống đúng nghĩa rồi. Megumi nhận ra rằng cậu đã quá ích kỉ, khi thế giới vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến cậu, cậu sẽ bỏ qua những sai lầm quá khứ để tiếp tục sống vì họ.

Ngoài đời thật thì Sukuna sau khi ăn đòn Hắc Thiểm cuối cùng của Yuji thì linh hồn của hắn đã tách ra thành một sinh vật gì đó giống với những quái vật từ Ngự Trù Tử bản không hoàn thiện lúc trước, còn cơ thể Megumi đã trở lại với cậu. Hắn cố gắng níu kéo cơ thể cũ trở lại :

Tuy vậy, hắn đã hết sức và Sukuna chỉ còn là một tạo vật thảm thương dưới chân của Yuji. :

Yuji chỉ đơn giản nói “Vậy thì sao hả Sukuna“. Lúc này trong đầu Sukuna bẫn lóe lên ký ức về lời kêu gọi trở lại cơ thể Megumi, và Yuji hứa sẽ tha chết cho hắn. Yuji nói tiếp “Sukuna, Ông là tôi“.

Yuji: “Chúng ta đều sinh ra trên thế giới này và mang trong mình một lời nguyền, tuy vậy ông đã trở thành một con quái vật toàn diện vì vận may của mình, trong khi đó tôi thì có ông của mình để dẫn dắt. Sukuna hãy thử lại một lần nữa, đừng sống để nguyền rủa người khác nữa, chung sống cùng họ thôi.

Yuji “Nếu không ai chấp nhận ông, thì tôi sẽ sống cùng ông“. Yuji nói trong lúc cầm mảnh thịt thừa Sukuna còn lại.

Tuy vậy, Sukuna dùng hơi sức tàn còn lại chỉ nói đơn giản :”Ta thật sự ấn tượng là mày vẫn giữ trò hề này đến cùng. Yuji, đừng xem thường ta. Ta…. vẫn là một lời nguyền”. Sukuna biến mất từ từ trong lúc Yuji có một ánh mắt cực bi thương.

Sau khi lặn mất tăm gần chục chap, chúng ta cuối cùng cũng thấy Hakari và Uraume và dấu tích cuộc chiến của họ. Uraume cảm nhận được Sukuna : “Kết thúc rồi” và Hakari cũng đồng tình nhưng hỏi ngược lại là “Giờ ngươi sẽ làm gì”.

Uraume nói đơn giản “Ta nói rồi, mọi chuyện kết thúc. Không còn gì để làm nữa. Thứ đơn giản nhất khiến Chủ Nhân Sukuna bị hạ gục là vì cơ thể mà ông ấy gá vào“. “Bọn thường dân các người không có đủ sức mạnh đánh bại ngài ấy, các người chỉ có may mắn mà thôi“. “Các người sống sót chỉ vì đã sinh ra trễ một nghìn năm“. Cơ thể Uraume bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ.

Hakari nói trong lúc cười lớn :”Nói đến cùng, thì may mắn vẫn mỉm cười với ta nhỉ. Với một kẻ như ta thì đó có thể xem như một lời khen hết lời rồi“.

Uraume chỉ nhếch môi: “Heh…, xem như ngươi nói đúng“. Hắn nói trong khi tan thành tro bụi.

Megumi thức dậy và thấy 2 người bạn của mình với Nobara định núp trong hộp, cậu hỏi 2 người làm gì vậy?

Cả 2 đáp là định làm trò đùa “Kugisaki Vẫn Sống” bằng cách để Nobara chui ra từ đó nhưng lộ mất rồi. Megumi và Nobara đùa cợt về việc Nobara tưởng chết nhưng vẫn sống trong lúc mọi người dùng trà :

Yuji “Thật sự thì tui khóc trong lòng một chút khi cậu dùng đòn Cộng Hưởng lên Sukuna đó“. Megumi: “Tui thì không ngạc nhiên chút nào, vì dù cũng cảm nhận được mọi thứ mà Sukuna đang cảm nhận” “Vậy thì lớp 3 người là tất cả những gì chúng ta có nhỉ”.

Có thể bạn muốn xem thêm: Spoilers Jujutsu Kaisen chap 267: Tác giả “quay xe” cho Nobara vẫn sống, Sukuna ăn đòn tối thượng

Nobara : “Đoán rằng nhìn mọi thứ tận mắt rất quan trọng”

Yuji: “Vậy thì, giờ… Vì cả 3 đều có mặt ở đây, đến lúc mở các thứ này rồi. Đây là những phong thư của thầy Gojo gửi cho chúng ta, được Ieiri-san giữ và đưa lại”

Nobara : Một chuyến đi thực thụ, không thể tưởng tượng nỗi những thứ mà thầy ấy sẽ viết, Yuck.

Yuji: Hơi quá lời đó

Megumi: Sau chỉ có 2 phong thư? – Phong thư phải – Nobara, phong thư trái – Megumi.

Yuji: Ừ thì, thầy không viết gì cho tui cả.

Yuji: Nhưng tôi có nói trực tiếp với thầy ấy rồi.

Megumi: …Được rồi. Đọc cho xong thôi

Nobara: Urgh.

Yuji: Thầy ấy viết gì thế?

Nobara: Không phải thư gì cả. Chỉ là thông tin mẹ của mình vẫn an toàn và vị trí của mẹ thôi.

Yuji: Huh. Cậu không biết điều đó?

Nobara : Thật ra là tôi không quan tâm .

Nobara: Dù sao cũng phải cảm ơn thầy ấy vì đã tìm ra bà cô đó.

Megumi đọc xong thì phì cười : Pfft.

Nobara: Well, chuyện lạ có thật. Megumi đang cười

Yuji: Mình tò mò đấy!! Mình xem thư được không?! Cho mình xem nào.

Megumi : Nó khá giống thư của cậu đấy Kugisaki.

Nobara: Huh…? Vậy thì mắc cười gì

Yuji: Sau lại cười?

Thư viết : Thật không may, bố của em đã chết và được chôn sâu lắmmm!

Bởi vì thầy là người xiên ổng mà. Chibi Gojo : Xinnnn lỗiiiiii

Nobara đọc xong thì nói tới lúc đi rồi Maki và những người khác đang chờ. Megumi cũng muốn đi cùng để xin lỗi và cảm ơn mọi người, tuy vậy Nobara nói rằng mọi người tụ họp không phải vì cậu mà vì Yuta.

Yuji nói rằng chúng ta phải tìm cách cứu Yuta. Một giọng nói từ xa đang gào lên “Yuta thằng khốn nạn này“. Megumi thắc mắc “Cứu kiểu gì đấy“. Chúng ta thấy rằng Kusakabe vẫn sống sót dù vết thương trước đó có vẻ khá nặng :

Lời bình của biên tập : Yuta có ổn không? Chỉ còn 3 chương nữa.

Tuần sau tạm nghỉ.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày