Trang chủ » Giải Trí » Spoilers Jujutsu Kaisen chap 269: Rất nhiều nhân vật tưởng “đi” vì Sukuna hóa ra vẫn sống tốt

Spoilers Jujutsu Kaisen chap 269: Rất nhiều nhân vật tưởng “đi” vì Sukuna hóa ra vẫn sống tốt

Team XemGame | 12/09/2024 13:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong Spoilers Jujutsu Kaisen chap 269, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các kế hoạch mà dàn nhân vật chính đã chuẩn bị để hạ gục Sukuna.

Với việc chỉ còn vài chap nữa là manga sẽ chính thức kết thúc thì Jujutsu Kaisen cũng đẩy nhanh tiến độ cập nhật tình hình các nhân vật còn lại để chuẩn bị cho hạ màn. Trong Jujutsu Kaisen chap 269 chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu tình hình của Yuta – người vẫn đang kẹt trong xác Gojo ở chap trước.

Chap 269 : Kiểm tra

Khởi đầu chap, là cảnh Mei Mei bước vào một tiệm nhỏ và mua một thanh kẹo. Trang kế tiếp thì Maki đang khiển trách Yuta, người đã được trả về xác cũ, “Yuta thằng khốn này, đừng nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn thỏa chỉ vì cậu đã quay về được thân xác cũ của mình Yuta”.

Maki nhận ra nhóm của Yuji đã tới, cô hỏi rằng Megumi thấy thế nào và cậu trả lời mọi thứ đều ổn, chỉ còn hơi choáng vì dư chấn của Vô Hạn Hạn. Megumi xen vào giữa cuộc tranh cãi để nói xin lỗi tất cả mọi người, tuy vậy Maki gạt đi, cho rằng cậu không cần xin lỗi làm gì.

Yuji cũng muốn xin lỗi vì dù sao cậu cũng là khởi nguồn của cả mớ hỗn độn này, nhưng Kusakabe nói rằng mấy đứa nhóc không có lỗi trong chuyện này và đừng tự trách nữa. Chỉ có đám người lớn với anh là một trong số đó nên cảm thấy xấu hổ vì để nó xảy ra.

Ở trang kế tiếp thì Yuji hỏi câu hỏi mà rất nhiều độc giả muốn hỏi bấy giờ, rằng Yuta về cơ thể cũ thế nào. Yuta giải thích rằng ban đầu cậu nghĩ rằng việc Rika không đi theo cơ thể Gojo là vì mối liên kết đã bị đứt đoạn, nhưng thật ra Rika ở lại để liên tục dùng Phản Chuyển để cơ thể Yuta vẫn giữ trạng thái tốt nhất chờ anh trở về.

Yuta nghĩ rằng mình đã chết thật sư khi Thuật Thức của Kenjaku kết thúc trong Lãnh Địa, nhưng Mei Mei nói rằng có chút tính toán sai lầm khi ban đầu mọi người nghĩ là Thuật Thức của Kenjaku sẽ tiếp tục hoạt động sau khi mở Lãnh Địa. Có vẻ như việc áp dụng các kỹ thuật kết giới đã cho phép cậu sử dụng nhiều Chú Thuật và chủ động tách chúng ra.

Nhưng sau khi thuật thức được khởi động lại, Rika, với tư cách là một thuật thức bên ngoài, đã kết nối trở lại với cơ thể của tôi trong trạng thái gần như chết, và đó là lý do tôi vẫn còn sống. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng…Nhưng thật ra mà nói, tôi không quan tâm lắm đến câu chuyện đó.”

Maki : Vấn đề thực sự là nếu Yuta xử lý mọi thứ tốt hơn, chúng ta đã có thể đã giành chiến thắng dễ dàng hơn.

Maki liệt kê lại các kế hoạch từ đầu, bao gồm việc Yuta phục kích Kenjaku, Higuruma, Toge…. Và nói rằng đáng lẽ nên dùng cuộn băng ghi âm của Toge ngay từ đầu với Higuruma. (Lời của Gege : Thuật Thức của Toge không thể được kích hoạt nhiều nguồn cùng một lúc. Nghĩa là chỉ 1 máy ghi âm có hiệu lực)

Todo nói rằng Bất Nghĩa Du Hí không nhận diện được Maki để dịch chuyển, Yuta sẽ phải rất khó khăn nếu không có mình. Todo cũng đề cập rằng Yuta và Rika có mặt ở trận Kenjaku để ngăn chặn sự hoành hành của các Chú linh được giải phóng.

Panda lên tiếng, cho rằng Chú Ngôn của Toge có hiệu quả là vì lúc đó hắn đã yếu đi nhiều rồi, nếu dùng lúc hắn vẫn còn khỏe thì Toge mới là người bị tổn thương vì phản phệ.

Higuruma cũng nhận định thêm rằng Sukuna lúc đó đang đùa với mình nên anh mới giữ chân hắn được một thời gian. Anh ta tiết lộ chính mình là người nghĩ ra kế hoạch sử dụng máy ghi âm bên trong lãnh địa của Yuta, nơi không có ai can thiệp được vào. Cuối cùng, Kusakabe bình luận thật đáng sợ khi Higuruma, người mới chỉ học cách sử dụng thuật thức được 2 tháng, lại có thể sống sót sau trận chiến này.

Sau đó, Maki nói rằng mọi thứ sẽ khác nếu Miguel và Larue ở đó ngay từ đầu và mọi người nhìn Yuta với ánh mắt sắc bén và nói “Đúng vậy”. Sau đó, Yuta nói với Maki rằng anh không chắc là họ muốn giúp mình, nên anh phải dùng các kế hoạch kia trước.

Yuji sau đó cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác để Maki không phàn nàn nữa, cậu đề cập rằng chiếc găng tay mà Yuji có chính là Chú cụ của Yuta và nói rằng chính vì Yuta mà Sukuna không thể Bành trướng lãnh địa của mình lần thứ hai. Hakari sau đó đề cập rằng chính nhờ Yuta mà họ có thể đứng bên trong Rika để họ có thể phục kích Sukuna sau khi Gojo thua cuộc, và tách Uraume khỏi Sukuna.

Todo cũng đề cập đến việc bản thân mình cũng có lỗi vì không thể cứu Yuji và Choso khỏi lãnh địa của Sukuna. Todo nói rằng Chú lực của Sukuna quá mạnh ở trung tâm lãnh địa, khiến việc bắt kịp Chú lực của cả 2 trở nên khó khăn. Sau đó, Maki nói rằng cô ấy không muốn đổ lỗi cho Yuta hay bất cứ điều gì vì bản thân cô ấy đã hứng trọn 2 đòn Hắc Thiểm của Sukuna. 

Panda và Inumaki mỉm cười ở góc phòng…

Miwa tiết lộ rằng cô là một trong những người được cử đi cứu Maki, nhưng rốt cuộc cả 2 lại được cứu bởi Todo. Momo cũng xin lỗi vì không thể làm gì cả nhưng Mei Mei cảm tạ vì đã cho đi ké nhờ chổi của cô. Hakari nói rằng cũng muốn đến giúp đánh Sukuna, nhưng mắc kẹt với Uraume lâu quá. Còn Nobara thừa nhận là mình đã hôn mê suốt cả trận chiến nên cũng chả giúp gì.

UiUi đứng ra tự nhận mình là MVP của trận này, nhưng bị Kirara vặn là sau bỏ mình lại giữa chừng, cậu nói là do Kirara nặng quá nên cả 2 lao vào tẩn nhau nhưng bị ngăn lại. Kusakabe nói Mei Mei ở hậu trường làm gì trong khi em trai mình ra ngoài nguy hiểm vậy, nhưng Ui Ui phản bác lại rằng Mei Mei ở lại để hoàn thành một số thứ liên quan đến Tân Âm Lưu.

Theo đó Mei Mei ở đằng sau giải quyết việc có một lời thề ràng buộc cấmTân Âm Lưu Giản Dị Lĩnh Vực được dạy cho người ngoài. Người sáng tạo ban đầu, Ashiya Sadatsuna, đã tạo ra lời thề ràng buộc với mục đích khiến các Chú Thuật Sư khác không học được Giản Dị Lĩnh Vực.

Mei Mei giải thích thêm với Kusakabe rằng qua các thế hệ, Tân Âm Lưu đã trở thành hàng độc quyền của người nắm giữ kỹ thuật này. Về cơ bản, họ nắm quyền độc quyền việc phân phát và áp đặt những Lời thề lên học viên để khiến họ tuân lệnh.

Có “tin đồn” rằng người đứng đầu Tân Âm Lưu hấp thụ tuổi thọ của các học viên, nhưng Mei Mei không chắc lắm về điều này vì mỗi khi người đứng đầu trường phái chết đi thì có học viên mạnh nhất lên thay luôn.

Sau đó, Kusakabe tiết lộ rằng chính anh là TRƯỞNG của Tân Âm Lưu hiện tại, vì vậy anh xóa bỏ Khế Ước của “Giản Dị Lãnh Địa” và vấn đề hấp thụ tuổi thọ cho các đệ tử về sau. Mei Mei bày tỏ mong muốn Ui Ui trở thành người đứng đầu tiếp theo để cô có thể nhận học phí hàng tháng từ tất cả học sinh.

Lúc này chúng ta quay lại ông lão bán kẹo đầu chap và có vẻ như đây là thời điểm trong quá khứ, thì ra lão là người đứng đầu của Tân Âm Lưu. Mei Mei thông qua Tengen đã biết bí mật của lão cũng như dự định tạo ra vô số học viên để tiến lên chiếm lĩnh giới Chú Thuật sau khi 3 đại gia tộc đều mất đi không ít nhân lực.

Mei Mei kết luận rằng không thể bảo vệ một số thứ quan trọng nếu không có nguồn cung ứng. Nếu “Giản Dị Lãnh Địa” không bị độc quyền, sẽ có nhiều pháp sư có thể sống sót hơn. Và trên hết là lão có ý định khống chế cả em trai của cô, vậy nên việc lão “ra đi” là điều không thể tránh khỏi. Cô giải quyết lão để Kusakabe trở thành trưởng Tân Âm Lưu.

Hết chương, còn 2 chương nữa.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày